3

BUỒN 

Chiều nay vẳng tiếng chuông chùa
Thanh âm trầm bỗng vọng đưa gió ngàn
Mộng tàn nên giấc mơ tan
Em đi về phía thênh thang mịt mờ


Cung thương thả ý vào thơ
Vì đâu tình phải đôi bờ nông sâu
Ngày xưa ô thước xây cầu
Cho tình Ngưu - Chức gặp nhau giãi bày


Bây giờ tình đã xa bay
Chúng mình hai đứa tỉnh say dật dờ 
Chạnh lòng ! Lệ ướt trang thơ "
Nhớ nhau ra ngẩn vào ngơ đêm về


Xin anh giữ vẹn câu thề 
Trăm năm máu vẫn đi về cùng tim


VŨ HOÀNG MAI
20/04/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả