Những Tâm Hồn Đốn Mạt
Trong nhân gian có lắm trò đốn mạt
Lòng sói lang mang thể xác con người
Giơ móng vuốt để chực chờ câu xé
Mặc kệ người nước mắt họ đầy vơi
Họ là kẻ mang tâm hồn dã thú
Khác chi đâu chỉ một lũ quạ diều
Dù mồi thơm hay quá nhiều dơ bẩn
Cũng gục đầu xỉa xói để giành nhau
Mang thể xác mà tâm hồn tàn tạ
Vẽ tô thêm mặt nạ để loè đời
Nhưng bên trong chứa những điều đen tối
Nhìn cuộc đời thế sự thật than ôi !
Ta đang đứng giữa trời cười ngạo nghễ
Cười tình đời nhân thế quá nhuốc nhơ
Xão quyệt điêu ngoa bày trò tráo trở
Dụ dỗ ép chèn để bày chuyện nhớp nhơ
Mình ta giữa đất trời thênh thang rộng
Ta là ta lồng lộng đứng trên đời
Xót thương cho những tâm hồn đen tối
Và trong lòng nghe thoáng chút buồn rơi .
Huyền Lâm ....Viết trong lúc không vui