CÒN GÌ NỮA ĐÂU


Còn đâu cái phút ban đầu

Tình xưa nay đã nhạt màu thời gian

Anh về nhốt cái đa mang

Giấu đi cái sợi tơ vàng chiều qua



Sông Tương trăng đã xế tà

Cung thương lỗi nhịp tình xa ...nửa vời

Anh đem sóng mắt nụ cười

Mua vui ...mà để riêng tôi chạnh lòng



Ngày mai tôi bước theo chồng

Sang sông rồi chẳng còn mong ngày về

Nhớ xưa trên bước đường quê

Tay đan tay thuở vụng về ...giờ xa


Đời người như những sân ga

Trăm năm còn bản tình ca ngậm ngùi


VŨ HOÀNG MAI 

24/04/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả