
XIN TRỌ
Xin cho tôi trọ với Trăng, Sao
Thả hồn bay bổng vút lên cao
Ngắm nhìn vạn vật trong tầm mắt
Khi buồn tôi sẽ hóa mưa rào
Xin cho tôi trọ vào lòng Biển
Lắng hồn nghe tiếng gọi thiên nhiên
Thỏa lòng dậy sóng khi giận dữ
Hay lúc bình yên thật dịu hiền
Xin cho tôi trọ liền cơn gió
Lang thang khắp chốn vui đây đó
Đi tìm cái gọi là hạnh phúc
Thổi mát, quạt nồng khung trời nhỏ
Xin cho tôi trọ họ Chúa Xuân
Để hoa khoe sắc bướm vui mừng
Khắp vườn xuân mộng thêm tươi thắm
Đông tàn, Xuân mới được phục hưng...
Bước Lãng Du
24-04-2015
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!