MƯỜI NĂM TÌNH CŨ

Xót lòng em lắm người ơi !
Mai sau biết có buông lơi giọt buồn
Tiêu sầu lảnh lót trăng suông
Vẳng như tiếng bạn ...đêm trường nỉ non

Mưa rơi thấm lạnh trong hồn
Vô thường hai chữ bồn chồn dạ đau
Người ơi ! Vạn lý trời sầu
Ngày mai  biết có còn nhau trong đời 

Nghẹn ngào đếm tiếng mưa rơi
Trời cao ! Sao nỡ tách rời duyên tôi
Tình chơi vơi giữa dòng trôi
Người ơi sao nửa cuộc đời mất nhau

Mười năm tim héo nát nhàu
Mười năm tim có còn màu hôm nay 
Hay là đổi cảnh ...tình vay 
Đục trong em kiếp lưu đày anh ơi

Ngày về tình đã mù khơi
Tìm anh tìm mãi ...một đời hanh  hao

VŨ HOÀNG MAI 27/04/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả