Bài Thơ Qua Máy Fax
Trưa, công việc bộn bề trong office
Máy fax reo lên nhả ra một bài thơ
Xin quên lãng hồ sơ trong phút chốc
Ðể nghĩ về anh rất mộng mơ
Trang giấy trắng tinh còn nóng ấm
Thương vô cùng nét chữ nghiêng nghiêng
Em nhẩm đọc từng câu chầm chậm
Người đàn ông trong thơ rất hiền
Như đứa bé được quà vui quá
Bài thơ tình chan chứa tình yêu
Trái tim đập từng hồi rộn rã
Ơi cuộc đời lãng mạn biết bao nhiêu
Tay chép vội bài thơ trên giấy mới
Gởi cho anh hồi hộp những câu vần
Ơi máy fax gởi dùm ta tiếng nói
Có một ngày đầy ắp nỗi bâng khuâng
Mai anh mở cửa vào office
Bài thơ em nhỏ nhắn nằm yên chờ
Xin anh nở một nụ cười tươi tắn
Ðể em còn hăm hở viết thêm thơ
10/05