Việt Nam
Mẹ dạy con yêu màu cờ tổ quốc
Ðể nhớ xưa cha ông rất oai hùng
Trải qua bao nghìn năm đi mở đất
Trong thăng trầm vẫn vẹn thủy tròn chung
Mẹ dạy con làm người dân nước Việt
Phải thương quê và phải biết cội nguồn
Khi máu đỏ trong tim còn tha thiết
Màu da vàng con hãy tự hào luôn
Sông vẫn chảy nối đôi bờ thương nhớ
Biển vẫn xanh từ muôn thuở rì rầm
Con có nghe âm vang từ tiếng gió
Câu chuyện vua Hùng dựng nước Văn Lang
Mẹ hạnh phúc nghẹn ngào trong nắng ấm
Nhìn con ngoan đi giữa bóng cờ vàng
Là tự do con ơi, là … gởi gấm
Một ngày về hưng phục lại giang san
Mẹ chẳng dạy cho con điều hận oán
Chỉ dạy con không bội phản giống nòi
Ngẩng cao đầu và đi trong ánh sáng