Hạ Về
Hạ về trên phố mưa rơi
Em tìm sợi nắng chơi vơi lối mòn
Chim xanh tiếc ngọn cỏ non
Trăng vàng xao xuyến , ủ hồn Qùynh xưa
Thơ yêu ươm đã bốn mùa
Mà tình nồng mãi đong đưa Phượng buồn
Ru em giấc ngủ vọng hương
Anh về trong cõi vô thường tìm duyên
Mai sau đời có lụy phiền
Hãy xem như mất , như thêm mộng trần
Tháng ngày còn đó ăn năn
Xin cho được chết một lần để quên !!....
Mỹ Uyên
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !