
NHỊP SỐNG MÙA XUÂN
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Tầm nhìn xuống phố thiên lương,
Lũng chan hòa nắng tình thương kiếp người.
Thanh cao ba sáu năm rồi,
Khuấy chanh đường uống,...ngắm đồi nhấp nhô !
Chân tay vụn dại hồ đồ,
Trầy da rướm máu trầm trồ đỏ hoa.!
Mỗi năm cúc dại đồng ca,
Nhắc Cây Tím gọi Người xa nhớ về!
Đồi nằm bát úp đê mê,
Olive hứa hẹn,miền quê thanh bình!
Ngắt vài cỏ tím rung rinh,
Nhớ em mây trắng ân tình vây bay.
Bó hoa mộc mạc phô bày,
Đua chen hoa mận rộ cười nhạo ta.
Võng ru thơ Việt mượt mà,
Anh xin nằm xuống cúc hoa niệm tình.
Xuân ơi,Hoàng Yến nghiêng mình,
Mỗi năm khoe đẹp chữ trinh ngàn vàng !
Chó cưng chạy giỡn quanh nàng,
Thơ ơi,tràn ngập bướm vàng bên hoa !
Tới giờ tãn bộ lân la,
Thạch bàn hạnh phúc thơm trà chờ em!
Nắng chiều vàng phũ đồi im,
Hắt qua ấm áp,...cho mềm người thương !
Chó cưng ăn cỏ ven đường,
Lá dài suông đuột lạ thường món ngon.
Thanh bình chó chạy lon ton,
Chiều im thin thít ngát hồn hồng hoa !
Con chim năm cũ về nhà,
Ngó em mê mệt vai ngà tóc Xuân !
CTCM May 03-2015