
XẾ CHIỀU
Vu vơ... ngơ ngẩn... vu vơ
Xế chiều ta lại làm thơ giải sầu
Xứ người sương đọng mắt sâu
Gợn trong đáy mắt một màu thê lương
Tiếc đời trai trẻ phong sương
Tiếc thời oai dũng đoạn trường phân ly
Hỏi sao Nam - Bắc phân kỳ
Để nay tóc bạc sầu bi nửa đời?
Bao lần sương đọng giọt rơi
Nhìn về quá khứ một thời sắt son
Tuy rằng "nước chảy đá mòn"
Thời gian trôi mãi vẫn còn như in
Bốn mươi năm ngoái lại nhìn
Vẫn không thay đổi hành trình tương lai
Thôi thì cứ biết ngày mai
Thu chiều rụng lá ai hoài nữa chi... !!!
Bước Lãng Du
04-05-2014