Chuyện một đêm
Đêm nay sương đẫm sleeping-bag
Hồn bỗng chao nghiêng giữa đất trời
Đóm lửa lụi tàn tro phơ phất
Hương nồng cay mắt lệ chừng rơi
Đám bạn ngoài kia khúc khích vui...
Kể chuyện đêm khuya rộn vang hồi
Gối đầu trên chiếc backpack nhỏ
Lòng nghĩ bâng quơ lại nhớ Người
Trời cao xa tít rực đầy sao
Mặt biển đêm nay rực sắc màu
Băng giá một vùng sao rơi rụng
Biển tràn con sóng gợi niềm đau
Đêm nằm nghe gió biển xôn xao
Vai nhức lưng đau chẳng thấm vào....
Hồn đã lịm dần trong mỏi mệt
Thiếp đi....quên bụng đói cồn cào.....
***Kỷ niệm một đêm ngủ dưới chân Golden Gate Bridge, SF