Hạ Xưa
Gió đưa cánh phượng lập loè
Lửa khơi nắng hạ gợi về xa xôi
Hồn nhiên tuổi đã qua rồi
Mà sao thấy hạ bồi hồi nhớ xưa
Ve ngân mỗi độ chớm mùa
Là như hạ cũ mới vừa đâu đây
Vẫn em dáng nhỏ vai gầy
Tóc buông thả mộng áo bay trắng chiều
Của thời tuổi chớm vào yêu
Con tim vụng dại còn nhiều mộng mơ
Trường tan đứng đợi mỗi giờ
Guốc vang lối nhỏ đợi chờ em qua
Áo bay trắng mỏng đôi tà
Ơi ! em gái nhỏ ngọc ngà của xưa
Tình yêu tuổi ngọc bao mùa
Vẫn trong tiềm thức vẫn chưa bụi mờ
Bóng hình em mãi trong thơ ....
Huyền Lâm ....