GỞI CHO ĐẰNG ẤY 1

Bài thơ thứ 1

gởi cho đằng ấy một bài thơ
đằng ấy xem xong nhớ chớ chờ
bởi lẽ thơ tôi là cái nơ.
ai mà lỡ đọc lại bơ vơ

gởi cho đằng ấy chút tình thương
một chút si tình để vấn vương
đằng ấy lâu rồi không thể tưởng
tôi vì đằng ấy trở trăn luôn

đằng ấy bây chừ có khỏe chăng ?
tại vì đúng luật mới hỏi thăm
bấy lâu nay vắng tin đằng ấy
thoáng buồn thoáng nhớ bạc đầu xanh

đằng ấy có chờ thơ của ta ?
hay là đằng ấy bỏ đi xa
với ta đằng ấy là tất ca?
nhưng mà ta ngại phải nói ra

đằng ấy bây giờ trông thế nao?
tóc dài tết bím tợ hôm nào
hay là cắt tém đi rồi nhi?
đằng ấy giận gì ta thế ni !

đằng ấy biết rằng ta nhớ không
viết thơ không gởi mới đau lòng
ta yêu đằng ấy bao lâu nhi?
đằng ấy có còn nhớ hay không ?

đằng ấy khi nào đã nhận thư
nhớ hay không cũng chớ làm như
không quen ta nhé ta xin đó
đằng ấy hồi âm ...ta đang chờ...

13/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả