( Bước Lãng Du xin họa theo bài thơ " MÁ ƠI, CON MUỐN KHÓC " của Hoài Nhớ )

CHỊ ƠI, EM BIẾT LỖI

Má ơi... !!!
Chị ỷ lớn hiếp con
Cứ răn đe roi đòn
Uất ức không chịu được
Nên con mới nỉ non

Cũng bởi tính trẻ con
Hơn thua cùng Chị Cả
Nay con thưa cùng Má
Chớ lo lắng bận lòng
Con đây nghĩ đã thông
Không hơn thua chị nữa
Chị ơi đừng mách nữa
Má lo lắng buồn phiền
Sau này em cử kiêng
Cho vui lòng chị nhé!
Chị em ta từ bé
Vui vẻ biết bao nhiêu
Chẳng lẽ nay mấy điều
Khiến buồn lòng Cha Mẹ
Tính em còn non trẻ
Xin chị hãy bỏ qua
Cho vui vẻ cả nhà
Và cho vui lòng Má!

Chị ơi, đừng khóc nhá...!!!








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả