GỞI CHO ĐẰNG ẤY 2
Bài thơ không gởi , bài thơ thứ 2
hình như đằng ấy trả lời thư
đằng ấy vẫn còn nhớ ta ư
sao ta run rẩy tay, hồi hộp
thư từ đằng ấy gởi hình như
mèn lá thư mà mong bấy lâu
làm cho trời khóc đất thêm sầu
cớ sao đằng ấy đem thư gởi
đọc đọc mà rồi tim nhói đau
đằng ấy không hề ghi chữ nao
lá thư trắng muốt đến làm sao !
là sao đằng ấy đang muốn nói
ta đoán chi đây chữ mất rồi
đằng ấy vô tình đến thế kia
làm ta thao thức suốt canh khuya
trách chi ta quá yêu đằng ấy
đằng ấy làm ngơ đành đoạn kìa
giờ mới hay rằng ta đã yêu
và ta thấy nhớ đằng ấy nhiều
cũng như đã khóc khi không hiểu
đằng ấy có yêu như đã yêu
13/08/2003