NGHẸN NGÀO

cho anh lau trọn dòng dư lê.
của những yêu thương chẳng biến lòng
dầu bao cách trở hình theo bóng
sóng bước bên nhau em tin không ?

này hỡi em người anh mến yêu!
cho anh lau ngấn lệ bao chiều
có nghe anh nói nơi xa cách
ba tiếng lòng anh một nghĩa yêu

thề thốt thêm nhiều không đáng tin
anh dùng hiện thực để chứng minh
anh yêu cô gái luôn hay khóc
chỉ bởi yêu anh luống bẻ bàng

hãy ngớt đi dòng lệ xót xa
tình em thắm thiết khó phôi pha
trái tim anh dẫu luôn băng giá
cũng vỡ tan khi em khóc oà

vẫn cứ si tình khi vắng anh
vẫn đem tình cảm gởi về anh
vẫn trao thương nhớ khôn nguôn đó
vào những lời thơ viết để dành

anh đã âm thầm anh lén xem
vì anh có lúc nghĩ về em
em xem em đã xanh xao quá
anh biết làm sao để bắt đền

những lá thư sầu kia dở dang
chữ từng chữ một thật đàng hoàng
nhưng do em khóc em thương nhớ
giọt ngắn dài nao lem mấy hàng

có phải em thường mong ngóng anh
gặp rồi không nói lại quay nhanh
dấu chi ...mái tóc đen dài quá
che mất còn đâu gương mặt em

anh biết em vừa quay gót đi
là từng giọt lệ cứ tràn mi
em đi anh đớn đau đôi chút
mà lại trơ trơ biết nói gì ?

13/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả