
CẢNH TÙ THIÊN THAI
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Tách trà vàng đậm hoa hương,
Cắn vô miếng bánh mật đường ham mê.
Chúc mừng ngày Mother’s Day,
Nhành Lan vương giả nguyện thề bên em.
Tháng Năm nhú lá non mềm,
Theo em tãn bộ áo xiêm thùng thình.
Em về tắm mát siêu sinh,
Là anh đổ quán xiêu đình tâm tư !
Nụ cười thường gặp trong mơ,
Cơ may hiển thị mong chờ,ung dung.
Từ khi gió biển về đồng,
Cây xanh,cá nhảy vui giòng sông xưa.!
Nhìn em thấy một trời thơ,
Bơ vơ,ngơ ngẩn,thẫn thờ quanh năm.
Ngày nao em cũng là rằm,
Và anh mai mãi âm thầm miên du !
Ngày nao ai nói mình ngu,
Cũng đành hạnh phúc cảnh tù thiên thai !
CTCM May 10-2015