HỎI ĐÁ

HỎI ĐÁ
ta hỏi đá đá vô tri vô giác
ta hỏi rồi mà rời rạc lời ta
đứng đây giữa chốn phồn hoa
ta hỏi chi đá , lại không trả lời

chạnh lòng ta, chạnh nỗi người
mà viên đá cuội vẫn lười nằm không
đá ơi đá có đau lòng
hay là đá vẫn lạnh lòng thế kia

ta hỏi đá kia già hay tre?
có bao nhiêu lớn bé trong nhà
cùng như đá cuội trơ da
dẫu bao nhiêu giọt lệ đà thấm sâu

ta lại hỏi từng không hiu quạnh
một tàn cây lá rụng trơ cành
thế thời , vạn sự thay nhanh
ta hỏi đá để làm thành bài thơ

trường tương tư vẫn mịt mờ
ngoài buồn và nhớ đợi chờ tìm quên
không ngày tháng , trong mông mênh
ta và đá lại đổi tên khi già

ta hóa đá khi già và chết
đá bên ta sơn phết tô màu
ngỡ ngàng sẽ nhận nhìn nhau
họa chung một khúc tình nào khi xưa

đá nhẵn nhụi bên ta chung mộng
trong tình yêu thoáng bóng bên hình
bài thơ hay tiếng thệ minh
cho lời vàng đá chân tình riêng ta
_____________________________________________


13/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả