Mưa vẫn rơi
Mưa rơi còn rơi mãi
Mưa rơi vẫn không ngừng
Mưa thương về Đất Việt
Miệt mài bốn mươi năm
Quê tôi nhiều sông núi
Quê tôi chống giặc thù
Nghìn năm lừng danh sử
Sao bạo tàn Cộng nô ?
Bốn mươi năm qua rồi
Mắt lệ này không nguôi
Hận bày lang cõng giặc
Về giày mộ tổ tông .
Bốn mươi năm qua rồi
Ai còn, ai chết tội
Trời Tự Do đâu hỡi
Chỉ ngục tù giam thôi
Lệ rơi còn rơi mãi
Khóc Việt Nam tương lai
Theo chủ nghĩa độc tài
Biết ngày nào đào thải
Lệ rơi còn rơi mãi
Sẽ tuôn thành sông suối
Để rửa nhục Cộng nô
Xô bày lang ra biển
Uyên Mạc TK