CHO ANH BIẾT
Thấy ghét lắm cứ gọi em là Gấu
Tướng mập lùn, mặt chảy sệ ai coi
Lại còn thêm hung dữ nữa, eo ôi
Em mà giận chẳng thèm yêu anh đấy!
Thấy ghét lắm mỗi sớm mai thức dậy
Chẳng gọi em mà biệt tích biệt tăm
Tính em hay ngủ nướng, sáng còn nằm
Thèm nụ hôn anh gởi vào trong gió…
Thấy ghét lắm đôi lời em muốn tỏ
Anh bảo rằng lộn xộn anh nhồi bông
Biến em thành Gấu hiền dịu nghe không
Để em khỏi cằn nhằn anh hỏng thích ...
Anh nhớ nhé rồi đêm đông tĩnh mịch
Ai hát anh nghe, ai làm nũng thơ tình
Ai ngọt ngào những lúc anh một mình
Thèm hơi ấm … sẽ không ai để mắt!
Cho anh biết thế nào là Gấu thật
Những khi buồn đừng có gọi mè nheo
Gấu trong rừng muốn kiếm phải mang theo
Đầy thùng mật ngâm tim anh trong đó!
CH