Hương cau

Dịu dàng chơn chất hoa cau

Cuối xuân khoe sắc trắng phau gợi tình (*)

Mùi hương dịu ngọt lung linh

Nửa đêm gió thoảng rập rình song thưa


Tình em đến tận cuối mùa

Ta nghe mộng mị nửa khuya giấc tình

Đang trong thực nghiệm tâm linh

Bỗng như đâu đó hương tình thấm sâu


Tuyết sương phủ trắng mái đầu

Còn nghe hơi thở nhuộm màu ái ân

Biết đời là áng phù vân

Mà sao hương thoảng lâng lâng tình nồng


Cùng trăng em ghé qua song

Khiến hồn ta cứ bềnh bồng tơ duyên

Sáng mai đôi ngã đôi miền

Em ơi, ta mãi triền miên giấc tình…?


Tuyền Linh


(*) Hoa cau nở vào cuối mùa Xuân, hoa thơm dịu ngọt, thoang thoảng, thơm nhất là vào thời điểm nửa đêm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả