Em Ngày Xưa , Em Ngày Nay
Em xưa áo trắng tóc dài
Ngày nay áo ngắn hai lai " highlight " tóc vàng
Ngày xưa guốc mộc đường làng
Giờ đây guốc nhọn chạy toàn mô tô
Xưa em nói chuyện hiền khô
Giờ đây pha trộn xì xồ tiếng Anh
You , Me em nói thiệt rành
Tui nghe hỏng hiểu thôi đành làm thinh
Xưa em hiền thục đoan trinh
Dạ thưa nhỏ nhẹ đượm tình gái quê
Mấy năm ra phố em về
Trông em lạ hoắc chẳng hề như xưa
Gái quê đồng ruộng nắng mưa
Bà ba nón lá sớm trưa cấy cày
Bây giờ áo mặc hai dây
Môi son đỏ rực quân tây bó mình
Gặp em giờ chẳng dám nhìn
Gì tui tự biết phận mình đành thôi
Miệt vườn an phận thằng tui ...
Huyền Lâm ...hỏng có chuyện gì làm làm viết vu vơ !