
Vẫn Là Em Của Ngày Xưa
Em vẫn gái chân quê chơn chất
Sống thị thành dù thật đổi thay
Chỉ là một chút bề ngoài
Mà anh chẳng chịu đoái hoài đến em!
Lại giận dõi mặt xem xa lạ
Còn vu vơ cho đã lòng anh
Bấy lâu em ở thị thành
Vẫn luôn nhớ mãi tình anh thuở nào!
Nay gặp gỡ chưa chào một tiếng
Đau lòng em đay nghiến chi anh
Ai - Người chia rẽ Yến Oanh
Khiến cho em đến thị thành xa quê?
Em mãi nhớ con đê đầu ngõ
Hai đứa mình đứng đó làm thơ
Anh luôn chọc ghẹo em khờ
Em thì giận dõi vu vơ chuyện lòng
Ngày cất bước ven sông em đợi
Đò xưa ơi! Sao gợi nhớ thương
Lục bình trôi dạt muôn phương
Thân em trôi dạt tựa nương chốn nào?
Chuyện xưa cũ ghi vào kỉ niệm
Em ngày nay tìm kiếm ngày xưa
Con tim chung thủy có thừa
Em ngày xưa đó vẫn chưa sang đò... Bước Lãng Du
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!