GIAO HƯƠNG

NHỚ..!
Mùa đông buốt lạnh phương này
Nhớ về Đà Lạt những ngày lập đông
Thời gian chìm khuất tuổi hồng
Giờ đây trỗi dậy trong lòng vấn vương
Hoa ban nở trắng trên nương
Luyến lưu hình ảnh người thương thuở nào
Đắm say vẫn mối tình đầu
Đời tôi héo hắt dâng sầu thênh thang!
Gió theo sóng nước nhịp nhàng
Phận tôi lẫn khuất sau làn mây bay!
Thanhlam
02.2.15
Nguồn: SPLA
Tình xa…!
Đồi thông, điểm hẹn ngày xưa
Dã quỳ nở muộn lưa thưa cuối mùa
Phất phơ ngọn cỏ gió lùa
Mặt hồ sóng nước đẩy đưa bềnh bồng
Chập chùng hư ảo mênh mông
Mây vờn lảng đảng tịnh không bốn bề
Ngày anh ly biệt không về
Tình yêu vỗ cánh lời thề bay xa
Chiều hôm bảng lảng bóng tà
Nỗi đau thầm lặng vỡ òa trong tim!
Động lòng nhớ bạn đi tìm
Quẩn quanh bến hẹn tình chìm thiên thu!
Thanhlam
13.2.15
Nguồn: SPLA
Xin vay chữ nghĩa
Sao trời lại bắt ta say
Câu thơ mà mượt buồn lay lắt buồn
Hồn còn gởi thác ghềnh truông
Đồi cao lũng thấp giọt buồn rụng rơi
Chừ đây lại phải bồi hồi
Từng câu từng chữ của người không quen
Hình như gió đón mây giăng
Nên câu thơ đã ướt mềm sóng chao
Thấm sâu thân phận má đào
Khiến hồn ta cũng hư hao theo người
Người đâu ? cuối đất cùng trời
Mà ta ôm ấp bóng người trong thơ
Một mai ai đợi ai chờ
Chắc ta sẽ mãi ngẩn ngơ vì người
Gặp nhau như sự đã rồi
Đuổi hình bắt bóng, ôi thôi là buồn !
Thơ người đầy nhớ đầy thương
Tâm tư ta cứ như dường chiêm bao
Vay người chữ nghĩa…có sao ?
Mai kia trả lãi ngần nào…cũng cam !
Tuyền Linh
02.3.15