Và Nếu Chỉ Là ...
Ví Dụ Mà Thôi
Ví dụ như con sông là nỗi nhớ
Theo trăm năm chuyên chở một cuộc đời
Của riêng tôi trôi hoài tìm bến đợi
Ngã rẽ nào cũng vời vợi mông lung
Ví dụ như cơn mưa là vương vấn
Sợi ngắn sợi dài cứ quấn quít vào nhau
Chút cay đắng xen lẫn cùng ngọt ngào
Cuộn nỗi đau thấm xuống lòng đất lạnh
Ví dụ như mây trời là nhặt nhạnh
Kỷ niệm một thời, lấp lánh trăng sao
Ấp ủ riêng mang cho đến một ngày nào
Đem theo hết đi vào miền quên lãng
Ví dụ như hai bờ sông nối lại
Bến đợi cuộc đời, đâu cần chiếc cầu bắc ngang
Giữa chúng mình đâu có chuyện lỡ làng
Đâu cần xa cách, mới thấy hoang mang trăm mối
Có một cơn gió thổi ngang làn tóc rối
Trái tim tròng trành cũng mệt mỏi phiêu diêu
Tôi đứng đó một mình
Nghe đơn độc tiêu điều
Hơn bao giờ hết, chợt thật cần một liều thuốc đắng!
Một đêm tĩnh lặng
Nghe trống vắng ngỡ ngàng
Những buớc chân hoang
Chợt cần nơi trú ẩn
Cả cuộc đời hụt hẫng
Nhưng vẫn cứ đi tìm
Một nửa của trái tim
Ghép cuộc tình trọn vẹn!