MỘT CÕI HƯ VÔ

Ta vẫn biết Ngươi bày trận thế
Hư ảo vô thường để hạ ta
Hóa ra thân hữu trong nhà
Giả tình cốt nhục để ta lọt sàn

Ta đây biết chúng ngang tàng lắm
Dễ chi mà bắt nắm tay nhau
Kết tình thân hữu thâm giao
Mưa hòa gió thuận trăng sao rạng ngời

Thì cứ việc... xin mời thi triển
Cả bọn cùng hiển hiện mưu sâu
Há... ta đây có sợ đâu
Vẫn hiên ngang đứng đón đầu cuồng phong

Đi giữa trận trong lòng Không Sắc
Vẫn an vui gỡ mắc Sắc Không
Nhìn thân hữu biết trong lòng
Quỷ ma hay thật vẫn không đổi dời

Trong trận pháp ta mời cạn chén
Rượu quỳnh tương hãy bén men say
Nếu cần thứ để đưa cay
Ăn tươi, nuốt sống thân này được chăng?


                                               Bước Lãng Du
                                                26-05-2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả