
ĐÓA MÔI HƯỜNG
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Hoa thơm nhờ nắng ai về,
Lá xanh nhờ rót lời thề ngàn thương.
Trải qua mấy cuộc vô thường,
Em thơm từ đóa môi hường mười ba.
Chân trời ngưỡng mộ từ xa,
Nhà anh ngóng biển,vượt qua núi đồi.
Thơ gì mãi mãi tinh khôi,
Thơ gì thơm chữ bồi hồi sắt son !
Thơ gì tràn ngập linh hồn,
Ý như sóng biển dập dồn ngàn khơi !
Hồi nào hoa dại nhỏ nhoi,
Đường mòn nghiêng dáng vui chơi Một Ngàn.
Nhớ chăng ai đó bên nàng,
Trêu hoa quỳ xuống ôm choàng tình quê !
Cuộc đời vạn sự nhiêu khê,
Vẫn anh khép nép bên lề hương hoa.
Thì thôi làm gốc thông già,
Không gian yên ắng,hoa ngà ngà say.
Ước mơ là áng mây bay,
Rước em về ngự,...đêm ngày họa thơ !
CTCM May 25-2015(Hương Xuân Hồi Niệm)