GIAO HƯƠNG 1

Hồn thơ
Thơ sâu lắng , sóng trong lòng
Chờ mong phương ấy mấy dòng ngẩn ngơ
Trông trời ngồi dệt bến mơ
Bóng ai vướng lại hồn thơ rụng sầu!
Dịu dàng, êm ái mấy câu
Chừng như cảm động dài lâu tương đồng.
Thiên nhiên thường lắm bão giông
Trò chơi tạo hóa có- không bẽ bàng!
Cùng người cánh nhạn đưa sang
Dù trong thoáng chốc muôn vàn vấn vương!
Thanhlam
12.4.15
Nguồn: SPLA
+ + + + + + + +
Người ơi !
Chia cho ta chút vấn vương ?
Với ta thoáng chốc như dường trăm năm
Đời ta lỡ mộng thi cầm
Ơi “ hồn thơ “ đó, ơi linh hồn nầy !
Nẻo nào khóc mướn thương vay
Lối nào đích thực vòng tay ấm lòng
Xin người mách lối chỉ đường
Cho câu thơ cõi tạm nương sống cùng ?
Thơ người nhẹ lướt qua hồn
Tâm tư ta đã bồn chồn từng giây
Người ơi, gió thổi mây bay
Hồn thơ người có theo mây về trời ?
Tuyền Linh
18.4.15