GIAO HƯƠNG 2

Tình thơ
Thơ ai phủ ngập hồn này
Giọt vươn , giọt đọng người đây thấm dần
Mảnh tình tưới thắm hoa xuân
Có con chim nhỏ tần ngần bến yêu
Ngập ngừng lắng đọng bao điều
Người ơi thấm đậm ít nhiều mộng mơ
Vấn vương trong những lời thơ
Mộng lòng ai đợi ai chờ ta không?
Khách xa neo đậu bến sông
Giật mình gió thổi, người trông một người
Nắng hồng trải cánh hoa tươi
Tình thơ bắt bóng - suốt đời khó quên!
Thanhlam
26.4.15
Nguồn: SPLA
+ + + + + + + +
Thơ Người
Hỡi con chim nhỏ bến yêu
Lòng ta muốn nói bao điều…mà thôi !
Sợ rằng lời nói trên môi
Có còn lắng đọng lòng người mãi không ?
Dẫu sao ta cũng bềnh bống
Hết ngồi lại đứng ngóng trông thơ người
Đời ta hết khóc lại cười
Hết cười lại khóc như người vô tri
Bởi tình cứ đến lại đi
Xót xa bao nỗi…vân vi sự tình
Thơ người thả giữa bình minh
Mà hoàng hôn cứ rập rình mãi ta
Giật mình.! gió thổi sương sa
Người ơi, trăng khuyết – trăng tà – trăng lên ? ? ?
Tuyền Linh
22.5.15