TRONG HỒ SEN

Trong hồ nước Sen Hồng - Trắng nở
Tỏa ngát hương đẹp tợ thiên thần
Lá Sen như lộng che thân
Ngồi trên mặt nước đỡ nâng khí trời

Dưới tàng lộng Cá bơi trong nước
Chúng quẩy đuôi thể được khoe thân
Ỏng a ỏng ẹo đến gần
Vẫy vàng vây đỏ điểm phần thêm xinh

Một cảnh sắc yên bình êm ả
Chẳng thế đâu... rỉ rả tiếng ồn
Nhiều khi Cá quẩy đuôi dồn
Khiến cho âm sóng lan đồn gần xa

Rồi những lúc như là phấn khích
Đua cắn nhau dành ích lợi gì
Mài răng nhọn mỏ có khi
Rỉa luôn Sen Cọng chỉ vì đói ăn

Sen bình thản nói năng nhỏ nhẹ
Bạn của ta... cắn lẹ mau nào
Cắn lâu lủng lỗ thì sao
Bạn hiền có biết ta giàu lỗ không?

Mấy đường ống thông trong cơ thể
Vài lỗ kia xá kể gì đâu
Chỉ e đôi lúc thấy rầu
Ta không thả khí Ngươi chầu Diêm La

Khí đâu đủ - ít là như thế
Cứ ngoi lên mặt để mà ăn
Xong rồi chẳng nói chẳng rằng
Sen lên mặt nước ngắm trăng, sao trời

Dù nghe đã bao lời chưa hiểu
Cá quẩy đuôi chế giễu như hài
Thế là cho đến ngày mai
Mặt trời chiếu rọi Cá hoài ngoi lên

Sen nhìn thấy ngồi bên đã bảo
Cá vàng ơi ảo não làm chi
Trên này lắm khí nhiều khi
Ta ăn không hết cần gì xuống kia

Há to miệng lấy dìa thêm nhé
Để dành ăn cho khỏe... lâu ngày !
Nghe rồi... Cá lại thở dài
Lặn mình sâu xuống mãi hoài chẳng lên.

                                               Bước Lãng Du
                                                28-05-2014





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả