Bến Đợi ..
Bên sông vẳng tiếng ai hò
Chiều rơi đứng lặng con đò ngẫn ngơ
Bến xưa dòng nước lững lờ
Người sang năm nọ bây giờ nơi đâu
Đã bao mùa lá thay màu
Gió mang mấy bận thu sầu về đây
Đò neo bến đợi bao ngày
Trong khoang thuyền nặng chất đầy nhớ thương
Nước qua mấy nhánh sông buồn
Đợi người lữ khách dặm trường hồi qui
Vẫn ôm ấp mộng xuân thì
Mà sao biền biệt người đi không về
Nghe sầu chật nhánh sông quê
Người đi còn nhớ hẹn thề xưa trao
Một chiều thu cũ năm nào
Để người ở lại hanh hao tháng ngày
Tím sầu đọng giọt ai hay ....!
Huyền Lâm ...