MẤT NIỀM TIN
Tôi đã lầm trao một tấm lòng
Một tấm lòng chẳng chút gợn trong
Cho người bạn hữu vừa quen biết
Vì nghĩ người ta thật tốt lòng
Tôi đã vừa trao một tấm lòng
Cho người thương xót kẻ long đong
Giúp kẻ bần hàn, thương lão - ấu
Trong mắt tôi người ấy đẹp lòng
Tôi mới vừa trao một tấm lòng
Người mang đem nấu có đau không?
Tụ hợp bạn bè cùng nâng chén
Xơi tái lòng tôi chẳng xót lòng
Tôi đã lầm trao một tấm lòng
Cho người Mặt Phật giấu dao trong
Từ lâu đã biết Người như thế
Ý nghĩ xua đi... tự dối lòng
Tôi đã lầm trao một tấm lòng
Trách Người hay trách Ý không thông?
Sống giữa cuộc đời đầy gian trá
Mang nghĩa nhân gắn kết chữ Đồng.
Bước Lãng Du
15-10-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!