
NHỚ YÊU MỘNG NGỌT THƠ VỀ
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Cũng vì sợ tối bơ vơ,
Vó câu quyết liệt vượt bờ tử sinh.
Thơ ta vừa viết cho mình,
Vừa phơi thơm thảo ân tình quê hương!
Cõi Thơ mở cữa thiên đường,
Cho nên anh thức miên trường đón nhau.
Thời gian còn được bao lâu,
Sông Trăng sóng gợn sắc màu ngàn mây!
“Uống Thơ từ những ngón tay”,
Em say,anh cũng đắm say lụy tình.
Một ngàn vinh hiển ngàn trinh,
Ngàn mây ngất ngưởng đăng trình ngàn mê!
Yêu nhau,lời thiên thu hề,
Âm dương nhập một bộn bề thiên nhiên..
Yêu nhau xóa sạch ưu phiền,
Trong Yêu có Nhớ,...cơn ghiền tái tê.!
Nhớ yêu,mộng ngọt thơ về,
Kiếp này,kiếp nữa vai kề,nhớ không ?!
Dạt dào sông Cửu minh mông,
Tôm hùm,cá nhảy,...chờ mong em về !
heart emoticon heart emoticon
CTCM May 31-2015