HAI ANH EM HỔ
Hai chú Hổ một hôm đùa giỡn
Lại đùa dai khiến sởn da gà
Hổ Anh nhảy thế chụp qua
Vố em một cái cũng là khá đau
Do phản xạ nên nhào cắn lại
Nhe hàm răng cắn đại Hổ Anh
Hổ Anh thật thích nhảy quanh
Cả hai vờn thế như thành thói quen
Hổ Em nói Anh hèn sao thế
Thấy mình to rồi hễ hiếp em
Em nè nhỏ nhắn dễ xen
Lòn qua cạp nách anh xem thế nào !?
( Hi hi hi... )
( Ka ka ka... )
Hổ Anh chọc tay chào trêu bảo
Này cậu em Hổ Trảo đi nào!
Đâu ngờ bị cắn thật đau
Nhìn em trìu mến... Chẳng sao... anh cười!
Thế nên biết mấy Người Anh Cả
Nhường nhịn em thật quả dễ sao?
Hổ Em chắc cũng biết nào
Nhưng vì da mỏng nên gào thế thôi
Em Hổ nghĩ lại rồi đau xót
Tự trong tâm chảy giọt lệ ra
Hổ Anh tay chậm lệ sa
Em đừng khóc nữa ta hòa nhé em !?
Mặt giàn giụa vẫn tèm lem thế
Em Hổ vui tựa thể được quà
Anh ơi... Xin lỗi nhiều nha
Em vô tình quá phải mà không anh !?
Anh em Hổ không tranh phân nữa
Lại đồng hành kiếm bữa trên non
Cùng nhau ngắm ánh trăng tròn
Cùng chung một giấc ngủ ngon đêm dài. Bước Lãng Du
24-02-2015
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!