Trăng và Biển II

Đời cứ mãi như sóng về xô ngã
Bao mộng lòng thêu dệt dưới vầng Trăng
Tình vẫn thế yêu người trong nghiệt ngã
Bọt Biển tan bao mộng ước cung hằng

Ngày tháng cũ in hoài bao dấu vết
Kỷ niệm mình trói chặt quãng đời nhau
Biển chia cách tình ta không mỏi mệt
Bên cạnh hoài nhưng trĩu nặng niềm đau

Giữ một chút vụng về hôm xưa ấy
Vầng Trăng cười ngạo nghễ mãi nơi xa
Để nghe kẻ si khờ tim vụn gãy
Dù ngại ngùng nhưng chẳng muốn phôi pha

Trăng in bóng chập chờn nơi Biển cả
Có còn nhau trong nuối tiếc vu vơ
Biển xanh ngát ôm hình Trăng xa lạ
Có gần nhau nhưng chỉ mộng và mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả