MƠ HOANG

Trăng vàng bóng ngả tựa bên song
Đếm giọt sương đêm luống chạnh lòng
Ai đến làm chi ....gieo một nỗi
....Nỗi niềm vương vấn đượm chờ mong

Ta trót buâng khuâng trước ải tình
Với người chưa gặp ....đã điêu linh
Đêm lại tròn đêm ta thức trắng
Ngu ngơ vọng tưởng bóng và hình

Biết nói sao đây khi lỡ vương
Sợi dây oan nghiệt của tình trường
Thả hồn theo cõi mơ huyền ảo
Dẫu ngấn lệ sầu hoen sắc hương

Vạn vật đã chìm vào giấc ngon
Chỉ có mình ta thức mỏi mòn
Canh tàn rồi nối sang canh nữa
Nào hay trăng đã lặn đầu non ....
=======================
Lê Trung Phong (Lee TP)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả