NỬA ĐỜI
Nửa khuya chợt tỉnh..thoáng nửa đời
Nửa thương,nửa hận, nửa chơi vơi..
Nửa hồn chia cách xa vời vợi
Nửa còn đọng lại đắng bờ môi

Nửa mảnh trăng xưa,lặng lẽ rơi
Nửa phần người giữ, nửa theo tôi
Nửa câu thề cũ, ai bẻ nửa.!
Nửa oán,nửa đau,nửa ngậm ngùi

Nửa cuộc tình xưa,hằn vết đau
Nửa bờ vai mộng ,một gánh sầu
Nửa nụ hôn cũ ngàn lần nhớ
Nửa trán giờ nhăn vạn vết sâu

Nửa bóng dáng xưa lạc chốn đâu ?
Nửa mái tóc đen,nửa phai màu
Nửa vần thơ trước xin trả lại
Nửa sống kiếp này..vọng kiếp sau.

11.03.2009




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả