XIN TẠ LỖI
Tôi đến Sân Chơi nghĩ trò đùa
Đâu ngờ là chiến địa tranh đua
Lỡ đã vô tình gieo hận oán
Vài lời cợt nhã với Người Xưa !
Nếu biết rằng Anh lắm vết thương
Từ ngày xa xứ mất quê hương
Tôi chẳng cợt đùa trên đau khổ
Cũng thật chẳng dám tự phô trương !
Chỉ nghĩ rằng mình hơn thua thôi
Nên nói làm sao cho hơn lời
Đâu nghĩ xa vời... xa vời thế
Đã khiến hận thù quấn cuộc chơi !
Thơ thì ngắn gọn chẳng như Văn
Lại thêm Luật đóng khó nói năng
Những lời tôi nói Người không hiểu
Cũng chẳng giải thích rõ được rằng !
Thơ tôi thường những khúc tự tình
Vì nghĩ đời mình quá điêu linh
Tâm hồn lạc bước nơi trần thế
Như con chim lạc mất quê mình !
Bao lời nhất thiết mong anh hiểu
Vì nghĩ giản đơn mới đùa trêu
Đâu ngờ sự việc nên trầm trọng
Tôi thật có lỗi... lỗi thật nhiều !
Vài lời chân thành xin tha thứ
Các Anh rộng lượng bỏ qua cho
Tôi đây chỉ một người em nhỏ
Sống giữa đời thường lo ấm no !
Rồi đây... từ nay... rồi từ nay
Tôi đây độc bước chặng đường dài
Chẳng muốn nhìn ra ngoài thế giới
Chỉ ngắm hoa lòng... cõi thiên thai !!!
Bước Lãng Du
03-06-2015