CHÀO NGÀY MỚI

Chào ngày mới ,vui thật nhiều bạn nhé
Muộn phiền ư ! hãy để gió cuốn đi
Bởi quanh ta cuộc sông luôn diệu kỳ
Nheo tán lá mắt nắng cười nghiêng lại

Thời gian trôi, qua ngày rồi đêm tối,
Tận kiếp người, đôi tay cũng tựa không
Thế gian kia trả ganh ghét, nặng lòng
Phơi phới bước, lưu chút tình tri kỷ

Mải bon tren, đời được gì bạn nhỉ?
Hơn tiếng lời, rồi khổ chuốc mà chi ?
Kẻ sau lưng, người nặng tiếng bấc, chì
Ta chua xót, quay đi tim thổn thức

Hãy vui lên lìa xa bao phiền phức
Dòng thơ tuôn khi ngòi bút nở hoa
Vượt bi thương cuộc sống đẹp chan hòa
Bạn thân mến, nối vòng tay hữu ái
…..
Chào ngày mới,nắng hồng đang nhẹ trải
Hãy vui lên giữa ưu ái thiên nhiên
Đời quá ngắn đừng lấp bởi muộn phiền
Thêm người bạn, hành trang dày thương mến...
12/01/2012.
Leetp(Mit)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả