VẦN XOAY

Nếu ai hỏi rằng Mơ có Thực
Tôi hỏi rằng trong Thực có Mơ?
Thế nên đôi lúc ngẩn ngơ
Chính là sống thực lòng tơ của mình

Mơ và thực như hình với bóng
Bóng in hình khung đóng soi nghiêng
Mặt Trời đâu mãi đứng yên
Nên hình và bóng cứ liền bên nhau

Nếu ai hỏi hai màu Thái Cực
Trắng đen hòa... biết Thực, biết Hư ?
Lắng lòng nghe lại tâm tư
Nhìn xem định rõ màu dư bên nào

Chỉ một lúc tự hào thôi nhé !
Có được đâu ta bẻ làm đôi
Để cho phân định rạch ròi
Bởi vòng thái cực cũng ngồi yên đâu

Nếu ai hỏi tôi "Sầu" như thế
Làm thế nào cho để sống vui?
Khổ đâu có mãi chôn vùi
Con tim xoay chuyển giữa Vui và Buồn

Đến một lúc khơi nguồn cuộc sống
Trước mặt ta sẽ rộng lối đi
Cuộc đời được mất lắm khi
An nhiên đón nhận những gì tự nhiên
!

                                           Bước Lãng Du
                                            03-06-2015







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả