Kiếp Đợi Chờ
Trăng thanh soi bóng nước trong
Đêm khuya gió lạnh người vòng ôm tôi
Lá vàng theo gio rụng rơi
Mây thầm trôi mãi vào nơi cuối trời
Tôi ngồi bên kỷ niệm vùi
Vào trong trang giấy thơm mùi ngây thơ
Dáng ai đã vội phai mờ
Nhịp cầu thương nhờ cũng mờ theo mây
Mơ say kiếp sống tù đầy
Nổi niềm thương nhớ vời đầy vì ai
Nhìn quoanh ta chẳng còn ai
Lang thang cùng kiếp trần ai một mình
Bóng hình in đậm trong tim
Nhịp cùng kiếp sống cố tìm lãng quên
Than thân trách phận chỉ thêm
Muộn phiền chồng chất bên thềm đắng cay.