Dẫu mai…

   Cho H.

Dẫu mai tình xa cách biệt

Cũng xin ghi khắc trong lòng

Còn đây trăm ngàn nỗi nhớ

Dù đời chẳng được trăm năm


Dẫu mai bên trời xa tít

Em về lối cũ đường hoa

Bên dòng thời gian lặng lẽ

Âm thầm chôn giấu mơ xa


Dẫu mai anh là ai khác

Vẫn em, chỉ mỗi em thôi

Ký ức không là dâu bể

Dù đời chẳng đặng chung đôi


Dẫu mai không là em nữa

Vẫn luôn giữ chặt sợi tình ?

Dòng đời nhuộm bao kỷ niệm

Dễ gì yên phận trái tim


Dẫu mai cội già bóng xế

Cựa mình oằn nặng nhớ thương

Thì ta ấp yêu cất giữ

Là đây…lối mộng Thiên Đường


Tuyền Linh

18.6.2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả