Tình Biển

Tôi nằm đây trong lòng biển dạt dào
Lắng hồn mình sâu tận đáy đại dương
Khát vòng tay ôm ấp của người thương
Bờ môi ấm cho hồn dâng cao vút

Sóng vỗ về bờ cát êm từng phút
Chợt hoà tan trong lòng nước mặn mà
Như người con gái lặng thầm, kiêu sa
Hoài trông đợi người yêu từng đêm vắng

Biển trong tôi âm trầm và sầu lắng
Một nỗi buồn huyễn hoặc thần tiên
Tình Anh trao tôi man mác, dịu hiền
Như biển cả..... Ôi! lòng tràn nhung nhớ

Nhớ về Anh phút giây đầu bỡ ngỡ
Môi ngập ngừng ánh mắt buồn vu vơ
Tình đôi ta như con sóng vỗ bờ
Trong phiền muộn như biển bờ vô đáy

Tôi lại nhớ về Anh yêu mãi mãi
Đôi mắt buồn thiêu cháy mảnh hồn côi......



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả