Biển trong Em
Ừ nhỉ! Đêm dài như trăn trở
Hồn bỗng lạnh tràn sóng ngàn khơi
Em, ốc thu mình trên cát mịn
Mơ ước nhẹ bay vụt lên trời....
Ngắm nhìn vũ trụ trong màn đêm
Em nghe da thịt lẫn tâm hồn
Hoà nhịp thở đều trong lòng biển
Nơi vùng mây nước rực ngàn sao
Cuộc đời như một giấc chiêm bao
Lặn lội bao năm đã được gì?
Cô đơn một bóng dù bên cạnh
Sáu tỉ nhân sinh khắp địa cầu.......
Ái tình con sóng nhỏ mơn man
Nàng cát lặng yên trong ngỡ ngàng
Em thấy cõi lòng trầm lắng hẳn
Như một vì sao giữa tinh cầu...
Em vẫn thấy mình chơ vơ lạ
Như hạt cát mềm nơi bể sâu.....
Biển mãi trong Em với nụ cười
Muôn nghìn nếp gấp vẫn vui tươi
Vùng vẫy bàn tay chào âu yếm
Này Nhỏ kia ơi..... dậy đi nào.....