Chút Kỷ Niệm



Mấy Thu Hạ tao phùng chờ đợi
Vẫn biệt tâm người hỡi ta chờ
Để lòng ôm mộng ước mơ
Để sầu giăng lối trang thơ gợi lòng.
MinhHien

Kỷ niệm ấy in trong tim dạ
Làm sao quên khi đã hẹn thề
Bây giờ khuất nẻo sơn khê
Anh như cánh nhạn bay về phương nao.
Thuha

Kỷ niệm cũ ngày nào còn nhớ
Ai dành quên ai nỡ phụ nhau
Để sầu ruột thắt lòng đau 
Tội cho con chữ mực tàu tương tư.
MinhHien

Em nhớ mãi bức thư ngày ấy
Của ai kia in mấy dòng thơ
Dù cho xa cách mịt mờ
Vẫn luôn nhớ mãi, mà giờ anh đâu ?.
 Thuha

Anh xa cách vòng cầu thương nhớ
Đêm đông về trăn trở khó nguôi 
Thuở xưa in mãi trong tui 
Cũng vì cuộc chiến em - tôi lỡ làng .
MinhHien

Anh có biết chiều tan em đợi    
Nhìn mây sầu giăng lối nhớ ai   
 Buồn vương khóe mắt u hoài   
Tâm can nặng trĩu bao ngày biết không ?.../...
Thuha

Kỷ Niêm 
June-05-2015

Thơ Thu Hà và Minh-Hiền 
Thơ  họa trong room chat Vietthơ = Vietfun.com





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả