HUYỀN THOẠI SAO HÔM - SAO MAI
Chuyện xưa huyền thoại kể rằng
Trên Thiên giới ấy Hoa đăng Bàn đào
Ngọc Hoàng ngự giữa ngôi cao
Mỗi năm yến tiệc khác nào trần gian
Lệnh truyền Cửu Điện thượng ngàn
Chín phương tám hướng rộn ràng hoan ca
Đào tiên phẩm vật Thiên gia
Hoa đăng mở hội tinh hoa nước trời
Thượng đình yến tiệc đón mời
Quần tiên hội tụ người người ra đi
Cưỡi mây lướt gió oai nghi
Vào chầu Ngọc Đế trị vì Cửu Thiên
Thanh Thương tiên nữ ngoan hiền
Ca hay múa giỏi được truyền vào cung
Bảo Sâm phò trợ đi cùng
Quên đi định luật nghiêm khung Thiên đình
Yến oanh ong bướm trao tình
Hay đâu giông bão quanh mình bủa giăng
Trường Quang tiên tử than rằng:
Chậm chân ta mất bóng hằng tình nương
Chạnh lòng Tiên tử lụy vương
Đơn phương chàng đã sầu tương một mình
**********
Tay nâng chén ngọc tửu quỳnh
Thanh Thương Tiên nữ sóng tình chao nghiêng
Lưu ly rơi xuống Điện tiền
Ngọc Hoàng giận dữ : Trần miền đọa ngay
Cho làm kiếp thú lưu đày
Hang sâu núi thẳm rừng cây bạt ngàn
Kiếp sau trở lại xác phàm
Làm người dương thế khổ kham dãy đầy
Chư Tiên can gián tỏ bày
Tha cho đôi trẻ kẻ ngày - người đêm
Lưu đày Thượng giới luân phiên
Chẳng bao giờ được sát liền cùng nhau
Ngọc Hoàng phán rõ trước sau
Bảo Sâm làm ánh sao đầu trời Tây
Sao Mai mọc sớm là ngày
Thanh Thương số phải đọa đày trời Đông
Hoàng hôn buông xuống trùng trùng
Làm sao Hôm giữa đêm cùng tuyết giăng
Trường Quang Tiên Tử mà rằng:
Xin cho con được theo chăng... cùng nàng
Ngọc Hoàng thương cảm tình chàng
Cho làm sao Vượt lang thang mọi miền
Là sao Băng được bình yên
Muôn đời sẽ được vẹn nguyền ước mơ
Hôm – Mai từ ấy đến giờ
Nghìn năm rồi vẫn lặng lờ chờ nhau.
VŨ HOÀNG MAI
15/06/2014
