LONG QUÂN DIỆT MỘC TINH (bài 4)


Long Biên yên ổn từ đây
Ngài lên mạn ngược xứ này Phong Châu
Chiên Đàn cổ thụ rất cao
Quanh năm cành lá xanh màu xum xuê


Bỗng đâu khô héo bốn bề
Yêu tinh lại xuất hiện về nhiễu dân
Mộc Tinh quỷ quyệt gian manh
Thay hình đổi dạng biến thành người ta


Bắt dân ăn thịt lột da 
Tiếng kêu rên xiết vang xa thấu trời 
Long Quân thương xót ngậm ngùi
Rừng sâu luồn lách từng nơi gập ghềnh…


Gặp Yêu nổi trận lôi đình
Giao tranh quỷ dữ Mộc tinh trăm ngày
Long trời - lở đất - đá bay
Không phân thắng bại hao gầy canh thâu


Bao ngày đấu trí cùng nhau
Lạc Long Quân đã mưu sâu kế thần
Chiên khua – trống dập rừng xanh
Đinh tai – nhức óc quỷ đành bó tay


Mộc Tinh thua trí chạy dài
Tây nam thẳng tiến lạc loài rừng xa
Giúp dân trồng lúa lợp nhà
Rơm khô lót ổ - mái đà che sương


Che thân lấy vỏ cây thường
Cha con - chồng vợ - rõ đường phân chia


VŨ HOÀNG MAI 
30/07/2014







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả