LONG QUÂN MỞ CÕI ( bài 5)


Khai hoang mở cõi yên bề
Cơm no áo ấm dạy nghề cho dân
Lâu đài xây để tạ ân
Tôn chàng ngự trị an thân đời đời


Long Quân không ngự thường nơi
Mà về Thủy Phủ mẹ thời hồng hoang
Không quên dặn với dân làng :
Khi nào có biến gọi vang ta về


Đế Lai phương bắc ngày kia
Kéo quân tràn chiếm tứ bề Lĩnh Nam
Nhìn quanh cảnh sắc thôn trang
Chim muông – gỗ quý bạt ngàn rừng cây


Bắt dân phục dịch đêm ngày
Xây thành – đắp lũy - dựng xây lâu đài
Tiếng kêu vang vọng đến tai
Bố ơi ! Mau kíp dặm dài cứu dân


Chạnh lòng trở gót Long Quân
Chỉ trong chớp mắt tốc thần đến nơi 
Nghe tin giặc cướp đất rồi
Chàng bèn lập kế lạ đời không hai


VŨ HOÀNG MAI 
30/07/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả