GỬI
Gởi lại nụ hôn thắm
Và lẽ sống con tim
Gởi em luôn nỗi niềm
Của ngày xưa thân ái

Gởi hết người ở lại
Những kỷ niệm hôm nao
Vỡ rồi giấc mộng đào
Thôi đừng buồn em nhé

Gởi lại làn gió nhẹ
Quyện chặt trái tim anh
Thoáng vương đọng sau mành
một thủa anh ngây ngất

Gởi lại bao ngọt mật
Lẫn tình thắm..môi hôn
Người ơi!! nát mảnh hồn!!
Cõi lòng đầy tan tác

Gởi lại giòng nước bạc
Ngày cũ tưới hồn anh
Bởi trái ngang nên đành
Rẽ chia mình hai lối

Gởi lại sầu muôn nỗi
Dòng châu lệ em tuôn
Trao anh vạn nỗi buồn
Em hỡi!! Tình đã hết!!

Gởi lại giấc mộng dệt
Bấy lâu kết duyên mơ
Ươm bao nỗi mong chờ
Tình ta đành xa cách!

Gởi lại tim trong sạch
Thương nhớ lẫn tình duyên
Trao em lời thệ nguyền
Bấy lâu mình chiu chắt

Gởi lại trái tình gặt
Cung đàn vọng ngân vang
Hồn anh lướt mây ngàn
Cận kề em suốt kiếp!

Gởi lại khúc ly biệt
Em ở lại...anh đi
Còn mong mỏi được gì
Chuyện tình buồn ta đó

Gởi lại lời em tỏ
Môi,mắt.. lẫn tim yêu
Dù vẫn thương nhớ nhiều
Nhưng đời đầy nuối tiếc

Gởi lại em tha thiết
Tình yêu của đôi ta
Chỉ thầm trách trời già
Đường trần mình lẻ bước...
===================




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả