MƯỢN NÉT BÚT
Mượn nét bút ghép lòng mong đợi
Bóng hình ai diệu vợi xa xăm
Thời gian xuôi ngược lặng thầm
Vẫn hoài thắm nét trong tâm chẳng mờ

Dư hương cũ, tình thơ chưa xóa
Chút duyên thừa khắc dạ hằn tim
Ngày qua trĩu nặng nỗi niềm
Hè sang thu đến mộng chìm chơi vơi

Vẫn đứng đó bên đời nghiệt ngã
Mảnh tim lòng vụn cả trên sân
Người đâu ơi hỡi cố nhân..
Ra đi để nát nửa vầng tim yêu

Lệ tình nhỏ trong chiều nhung nhớ
Mặn giọt sầu bỡ ngỡ gọi tên
Tình ơi sao chẳng thể quên
Cho sầu hằn vết nhiều lên tim mình ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả